Kết quả tìm kiếm cho "tục lấy lửa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 4441
Đề cử hạng mục Giải Ý tưởng của Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2025 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức, gọi tên ba dự án có sức lan tỏa xã hội lớn: chỉnh trang, mở rộng không gian công cộng quanh Hồ Gươm; chuỗi hoạt động tôn vinh đạo học hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám và dự án xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội cùng công viên văn hóa - nghệ thuật tại Quảng An (Tây Hồ). Dù khác nhau về hình thức, nhưng ba ý tưởng được đề cử năm nay đều hướng đến một mục tiêu là kiến tạo tương lai Hà Nội từ nền tảng di sản.
Mỗi đề cử hạng mục Giải Tác phẩm nổi bật là một “tiếng nói” khác nhau, nhưng đều chung một tình yêu với Hà Nội, được thể hiện qua hội họa, văn chương, kiến trúc học thuật và sân khấu.
Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày (bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch theo quy định và 04 ngày nghỉ hằng tuần).
Sáng 1/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia” kết nối với nhiều điểm cầu trong cả nước.
Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh nhiều chính sách chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và phát huy vai trò của người cao tuổi. Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi là bảo vệ lực lượng trí tuệ, kinh nghiệm, nhiệt huyết của đất nước trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra rất nhanh.
Sau thành công với doanh thu hơn 710 tỷ đồng, trở thành tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại, "Mưa đỏ" tiếp tục nhận thêm tin vui.
Sáng 30/9, tại Trung tâm Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Làm việc online tại nhà nghe qua có vẻ rất tuyệt vời vì không phải chen chúc ngoài đường, không ai soi giờ giấc, thích mặc gì thì mặc. Thế nhưng bước chân vào rồi mới thấy, đằng sau đó là vô số cú tát đau điếng mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Thời gian qua, thực hiện chủ trương giao khoán rừng phòng hộ ven biển, nhiều nông dân vừa giữ gìn và phát triển rừng, vừa thúc đẩy sinh kế dưới tán rừng và bãi bồi ven biển.
Không phụ thuộc vào cây lúa, con tôm, con cá, An Giang đẩy mạnh việc đa dạng hóa nhiều loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng từng vùng sản xuất để tận dụng đối đa diện tích đất, tăng hiệu quả và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân.
“Đời nào vui bằng đời thương hồ. Xuống biển lên nguồn, gạo chợ nước sông…”. Câu hát nghe chừng lãng mạn một thời của khách thương hồ, nhưng nay đượm buồn bởi những đổi thay của dâu bể cuộc đời…
Ở ấp Đông Quý, xã An Biên, hỏi ông Hai Khánh (Mai Hoàng Khánh), người dân đều quen thuộc. Bởi, ông vốn làm nghề bán áo quan, nhưng hơn 10 năm qua luôn làm những điều tử tế, có ích cho xã hội.